TÌM KIẾM CHỦ ĐỀ

Thơ Hoạ Thơ

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Phí Minh Long, 2/12/17.

  1. Nguyễn Thành Sáng

    Nguyễn Thành Sáng Thành Viên Đã Xác Thực
    • 28/34

    Tham gia ngày:
    2/2/18
    Thảo luận:
    463
    Đã được thích:
    73
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Cần Thơ- Việt Nam
    Giới tính:
    Bisexual
    Trải Lòng Vào Thơ

    Trải lòng vào những vần thơ
    Vơi đi khắc khoải, thẫn thờ gió trăng
    Không tầng đến tận xa xăm
    Thênh thang, lững thững muôn phần thảnh thơi...

    3/2/2018
    Nguyễn Thành Sáng

    Họa vui với dòng thơ của em! Thân mến!
     
    Mr.Ben, tovandai and Phí Minh Long like this.
  2. Phí Minh Long

    Phí Minh Long Thành viên BQT Moderation VIP User Thành Viên Đã Xác Thực
    • 63/68

    Tham gia ngày:
    29/11/17
    Thảo luận:
    935
    Đã được thích:
    1,027
    Giới tính:
    Top
    IMG_1042.JPG



    Cà Rem ai muốt quanh năm
    Không tan không chảy khi nằm đứng lên
    Ai ngồi nó chếch một bên
    Ai nằm ai mút ai rên não nùng

    Trong phòng đôi bóng tình chung
    Vợ chồng nhà chúng vui cùng cà rem
    Mút nhanh mút mạnh nhe em
    Để anh há hốc cùng em đêm tròn
    Cà rem quả thật là ngon
    Cà rem ấm nóng nhìn to phát thèm
    Em nằm anh thụt cho em
    Cửa trên anh đóng, cửa sau anh lèm
    Hỡi ôi ! Một chiếc que kem
    Tháng năm năm tháng em thèm em cưng .
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/2/18
  3. David Dương

    David Dương VIP User
    • 113/113

    Tham gia ngày:
    10/3/18
    Thảo luận:
    1,357
    Đã được thích:
    1,551
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Vĩnh Long
    Giới tính:
    Bisexual
    anh Long này đa tài nhỉ? Ngưỡng mộ quá đi à
     
    Mr.Ben thích bài này.
  4. Phí Minh Long

    Phí Minh Long Thành viên BQT Moderation VIP User Thành Viên Đã Xác Thực
    • 63/68

    Tham gia ngày:
    29/11/17
    Thảo luận:
    935
    Đã được thích:
    1,027
    Giới tính:
    Top
    [​IMG]


    Ngồi buồn lặng ngắm mây trôi
    Nhớ người chiến sĩ từ hồi học sinh
    Trưa hè tắm mát dòng kênh
    Nhớ xe đạp cuộc đôi mình chở nhau
    Đồng dưa ruộng bắp xanh màu
    Bên sông vài rặng trâm bầu nở hoa
    Bằng lăng tím ngát đường ra
    Phượng hồng rực thắm thiết tha gọi hè
    Thu về sen nở đầm quê
    Đông sang gió bấc mình về bên nhau
    Mai vàng , hoa cúc chung màu
    Ngày yêu tháng nhớ năm nào cũng thương
     
    Mr.Ben thích bài này.
Xenforo Comunity/ iHax Community